Cô gái trẻ vượt qua bệnh ung thư thực quản sau 2 năm chiến đấu kiên cường.
Jemma Jones, 23 tuổi, luôn biết ơn cuộc sống sau khi trải qua hai năm đau đớn với ung thư thực quản. Trước khi được chẩn đoán đúng, bác sĩ đã nhầm lẫn các triệu chứng của cô là do rối loạn ăn uống. Sức khỏe của cô bắt đầu xấu đi vào tháng 2 năm 2010 khi cô cảm thấy đau khi nuốt thức ăn, nhưng nghĩ đó chỉ là một cơn đau họng. Cơn đau ngày càng nghiêm trọng khiến cô không thể ăn, dẫn đến sụt cân nhanh chóng. Giờ đây, sau hai năm hóa trị, Jemma vẫn không thể tin mình còn sống.
Jemma Jones cảm thấy mình rất may mắn khi còn sống. Ở tuổi 19, cô được chẩn đoán mắc chứng trào ngược axit dù trước đó chưa bao giờ bị ợ nóng. Sau khi uống thuốc kháng axit mà không thấy cải thiện, cô quay lại khám và bác sĩ nghi ngờ cô bị bệnh Barrett thực quản, tình trạng có thể dẫn đến ung thư do tiếp xúc lặp đi lặp lại với axit dạ dày. Các triệu chứng bao gồm cảm giác nóng bỏng, buồn nôn và khó nuốt. Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng và có thể phát hiện qua nội soi. Người bệnh cần nội soi định kỳ để theo dõi sự phát triển của bệnh.
Ung thư thực quản có tỷ lệ sống thấp, chỉ 13% người bệnh sống được 5 năm do thường phát hiện muộn. Bệnh Barrett thực quản thường được điều trị bằng thuốc ức chế bơm proton (PPI), nhưng không rõ ràng giúp giảm nguy cơ ung thư, theo giáo sư Laurence Lovat. Bác sĩ của Jemma không gửi hình ảnh nội soi hay kê thuốc PPI cho cô. Sau hơn 2 tháng, cơn đau trở nên nghiêm trọng, khiến việc ăn uống trở nên khó khăn. Dù mẹ cô nấu súp và thức ăn dạng lỏng, cô vẫn đau khi nuốt và giảm cân nhanh chóng. Khi đi khám lại, bác sĩ cho rằng cô biếng ăn thay vì nhận ra tình trạng nghiêm trọng của cô. Jemma cảm thấy tuyệt vọng và cầu xin bác sĩ lắng nghe, nhưng bị chỉ định gặp nhóm tư vấn.
Jemma đã từ chối, cảm thấy tức giận và buồn bã. Gần hai năm sau khi triệu chứng bắt đầu, cô tỉnh dậy thở hổn hển và chạy vào phòng mẹ, khiến mẹ cô phải đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ thực hiện nhiều xét nghiệm nhưng không tìm ra vấn đề. Đến ngày thứ 5, sau khi nội soi, bác sĩ thông báo phát hiện một khối u trong thực quản của Jemma. Mặc dù hoảng sợ, Jemma cảm thấy yên tâm vì cuối cùng có người lắng nghe. Kết quả sinh thiết xác nhận cô mắc ung thư thực quản. Nguyên nhân khối u phát triển vẫn là một bí ẩn, vì các yếu tố nguy cơ như trào ngược axit, béo phì, uống rượu hay hút thuốc không có ở cô, trong khi ung thư thực quản thường gặp ở nam giới và người lớn tuổi.
Jemma, 20 tuổi, gây bất ngờ cho các bác sĩ khi phát hiện bị ung thư thực quản. Triệu chứng của cô lẽ ra đã được chẩn đoán sớm hơn, nhưng khối u đã phát triển lớn và lan ra ngoài thực quản, khiến việc điều trị trở nên khó khăn. Jemma đã phẫu thuật vào tháng 5 năm 2012, trong đó bác sĩ không chỉ loại bỏ khối u mà còn nạo 24 hạch bạch huyết và cắt một nửa thực quản. Mặc dù đau đớn, cô cảm thấy cổ họng mình phục hồi nhanh chóng và sau vài tháng có thể ăn uống trở lại. Ba năm sau, cô tăng gần 50kg, và bác sĩ nói rằng cô rất may mắn vì thường thì phát hiện ung thư ở giai đoạn đó là quá muộn.
Cô chia sẻ rằng các vết loét ở khối u khiến cô đau đớn khi ăn. Nếu không có sự can thiệp của các bác sĩ, cô có thể đã chết, vì nhiều người cho rằng cô bị rối loạn ăn uống. Nguồn: DailyMail.


Source: https://afamily.vn/co-gai-tre-may-man-khoi-benh-ung-thu-thuc-quan-sau-2-nam-dau-don-20150512101125880.chn